Chỉ Là Phút Tình cờ

Xin cất lại một mùa trăng huyền hoặc
Trong trang sách nhiệm mầu
Có lòng mắt chở đêm thâu
Trĩu nặng bâng quơ như lần xuân chớm đậu
Nước thôi chảy qua cầu
Ngập ngừng những bước chân ...

Xin giữ lại bài tình ca gió chở
Trong nét bút dại khờ
Có nắng vàng ve vuốt lời thơ
Lóng lánh hạt sương rung nụ hồng nghiêng nở
Tin yêu rụng ngại ngần
Ta ngước mặt thật ngoan ...

Xin dấu lại một làn mây nứt rạn
Trong ngăn tủ rưng hàng
Lệ nhốt chuyến đò ngang
Ờ thôi ...phút tình cờ ....ta không dám cản
Bên khói tỏa tro tàn
Lòng có muốn sang trang ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả