Ngắm biển hoàng hôn
Buổi chiều nhè nhẹ nắng vàng hanh
Bát ngát trùng dương đượm sắc xanh
Biển rộng mênh mông không định bến
Trời cao lồng lộng khó chia ranh
Xa xa một chiếc thuyền đơn độc
Lảng đãng vài vừng mây rất thanh
Lặng ngắm hoàng hôn chầm chậm xuống
Nghe lòng thơ thới thật an lành
Nghe lòng thơ thới thật an lành
Nhìn cụm mây hồng thoảng gió thanh
Sóng cát giao nhau hoà chung lẫn
Nưóc trời nối tiếp chẳng phân ranh
Vừng ô vĩ đại ươm màu đỏ
Mặt biển bao la phản ánh xanh
Tĩnh lặng bên ghềnh nghe trống vắng
Lâng lâng hồn thả giữa trời hanh