Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
có loài chim
chỉ hót một lần trong đời
tiếng hót ngọt ngào
hơn bất cứ mọi loài
từ thủa mới sinh
ngay khi vừa rời tổ
cất cánh bay đi
tìm những bụi cây gai
kiếp chim bay mãi
không bao giờ ngừng nghỉ
chim chỉ cất tiếng
hót trên cành cây hoang dại
rồi lao đầu
vào một nhành gai nhọn nhất
vào giữa lúc
nụ hôn tử thần chất ngất
đầu gai xuyên qua
trái tim nhỏ trinh nguyên
tiếng hót của chim
thánh thoát lên cao vút
tiếng hót tuyệt vời đánh đổi cả một đời
vũ trụ lắng chim trái đất cũng ngừng xoay
để lắng nghe chim một tình yêu tận hiến
và trên cao ấy Thượng Đế cũng mỉm cười
tình yêu tuyệt vời chỉ có giữa niềm đau
loài chim lạ không ý thức về cái chết
tiếng hót miệt mài
trong hơi thở sau cùng
còn chúng ta biết khi đâm vào lồng ngực
những chiếc gai kia
nhưng ta vẫn cứ làm
loài chim ẩn mật có thể là truyền thuyết
nhưng nỗi đau tôi có thật rất con người
thì xin,em hỡi
cứ mỗi lần nghe chim hót
hãy hiêủ rằng tôi đang nói tiếng yêu em .
(HỌA THEO THE THORN BIRDS)