Đôi Mắt Nào Em Còn Nhận Được Ta
Ta còn đứng bên này bờ sông lạnh
buồn như mưa đẵm ướt nhánh rêu phong
đôi mắt nào giữa trần gian lóng lánh
rất mơ hồ, em nhận được ta không ?
đôi mắt nào giữa cuộc đời vay mượn
mình nhìn nhau để thấy một thiên đường
đời vội vã nên đời quên độ lượng
ta chết mòn nơi địa ngục sầu thương
em giữ lại nụ yêu vừa chớm nở
vì ngoài kia mưa gió rất vô tình
ta lo sợ bước qua ngày thu đó
nhìn lá vàng phủ kín đóa hoa xinh
ta lo sợ những ngày đông buốt giá
bàn tay mình gãy vụn ngón thủy tinh
nắng về ngủ bên bờ sông vội vã
thì làm sao sưởi ấm bóng cuộc tình
mặc ta âm thầm như một loài sâu
ru tháng ngày qua trong kén u sầu
đôi mắt nào em còn rươm rướm lệ
hãy quay về, đừng cố gượng nhìn nhau ....
May 17/04