TRANH TÌNH MỘNG
về từ hai hướng nhớ thương
anh em cùng vẽ bức tranh mộng tình
thời gian lắng đọng trong xanh
không gian bàng bạc ánh trăng dát vàng
vẽ đi em - vườn địa đàng
trái tình rộ chín trên cành xuân mơ
này đây bến ái thuyền thơ
này kia nệm gối mây chờ hợp hoan
nhạc tình tấu khúc nhiệt nồng
rượu Hoàng Hoa uống quay cuồng giấc xuân
dung nhan mở cánh chập chùng
gió mang hương trải ngập vùng ước mơ
vẽ nồng lên cánh môi chờ
ru thơ lịm ngọt giữa bờ khát khao
giọt tình tuôn giữa thác màu
bức tranh tình mộng treo lầu Nguyệt Hoa .