Tìm lại chính mình


Em tìm mãi trong bầu trời xanh thẳm
Một mối tình nhỏ bé đã xa xăm
Trời vào thu vằng vặc ánh trăng rằm
Soi bến nước mong người xưa trở lại

Giòng sông vẫn trôi về miền êm ái
Cánh mây chiều nào biết bến dừng chân
Đến và đi ..... Xuân nhạt đã bao lần
Buồn cánh én giữa trời giông mỏi mệt

Em tìm mãi bóng tình xưa đã chết
Theo giòng đời vời vợi cánh diều xa
Áo lụa đan hạnh phúc lạnh lùng qua
Mong gì nữa vệt buồn đời năm tháng!

Giọt mưa rớt chiếc lá vàng lẳng lặng
Mỗi ngày tàn từng sợi tóc mây bay
Em yêu người trong mỗi chiếc hôn say
Và trong những vòng tay đan trìu mến

Em tìm em mối tình xa định mệnh
Như con thuyền tìm mãi bến ước mong
Cô đơn ơi, cho em được ngược dòng
Về lại chốn ngày xa xưa dấu ái!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả