THÂN THƯƠNG

anh rất hiểu những gì em muốn nói
về một tình yêu vuột cánh bay xa
còn lại gì trong sâu lắng lòng ta
vẫn tha thiết với bao lời dịu ngọt

dấu thân ái mình không còn giữ được
nhưng trong tim vẫn đầy ắp lời ru
thổn thức còn vương theo chữ tạ từ
tự lừa dối cho lòng mình dịu lại

những nỗi đau cứ mãi còn tồn tại
nhưng luyến lưu nhiều chỉ khổ cho nhau
nụ hôn xưa - cho một mối tình dầu
thời gian lạnh nhưng môi mình vẫn ấm

anh hiểu chứ , hiểu nhiều và hiểu lắm
giọt tình rơi theo nước mắt trong em
dòng thơ buồn em viết tiếp bao đêm
đã ẩn chứa nguồn ân tình diệu vợi

anh cố nén những lời yêu chưa nói
bao năm rồi - em biết , đã bao năm
nhưng yêu thương như một mạch nước ngầm
qua năm tháng lặng trầm rồi bộc phát

chảy mãnh liệt trong anh như dòng thác
cuồn cuộn trào những đợt sóng yêu thương
cố xua em ra khỏi những vấn vương
mong ru êm bình thường từng giấc ngủ

nhưng em biết - tất cả đều không dễ
khi gọi tình về bằng những dòng thơ
nhẩn nha buồn vì những thứ vu vơ
để khỏi bước qua lằn ranh em vẽ

anh chẳng biết được bao lâu như thế
giữ được mình trong giới hạn YÊU - THƯƠNG
bởi vì em còn cứ mãi vấn vương
là Người Tình chứ không là Em Gái

biết trả lời sao những điều em hỏi
đừng làm anh cũng bối rối theo em
chỉ biết rằng trong sâu thẳm con tim
vẫn ẩn chứa một chân tình rất thật

đừng xóa bỏ và cũng đừng đánh mất
một cuộc tình luôn mãi đẹp như mơ
một đóa hồng cùng với những dòng thơ
anh trân trọng gởi về em yêu quý .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả