ĐỜI TÔI

có gì đâu để mà tự kể
tôi - con người máu thịt Việt Nam
hai mươi tuổi lớn nhờ cha mẹ
hơn mười năm cầm súng giữ quê

mười năm tù không cần kết án
mười mấy năm khổ mạng lưu vong
chạy trốn khỏi kẻ thù đuổi bắt
may còn thân ,còn có chi hơn

chữ Quốc Ngữ ngày xưa học được
nhớ quê nhà tập tễnh làm thơ
do biết sức , tài , tâm , bé mọn
nên viết lời gởi cõi cuồng mơ

đời chật hẹp , thương yêu quá rộng
nên đưa tình vào mộng rong chơi
cũng là cách tìm vui mà sống
giữ tin yêu cho trọn kiếp người

nói về tôi chỉ là như thế
hạt bụi đời giữa cuộc bể dâu
người đã hỏi và tôi tự kể
đời phù du tiếng khóc ru thân .

170504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả