Giữa Vạn Người
Em rớt xuống đời như hạt sương
Đậu trên nhánh cúc ở trong vườn
Lung linh đôi phút rồi tan vỡ
Mai nắng lại lên - ai tiếc thương ?
Em rớt xuống đời trên nhánh cỏ
Dập dìu trong gió mỗi chiều buông
Không giam mà khóa đời đà chặt
Số mệnh đã rồi - ai tiếc thương ?
Em rớt xuống đời trên cánh tay
Tay đời gối mỏi, tìm tay anh
Đôi tay cằn cỗi chai từng ngón
Mà sát cả đời chẳng thể phai
Em rớt xuống đời giữa vạn người
Vạn người mà chỉ một em thôi -
- Một cành hoa dại dễ tàn héo
Trên cánh tay người (giữa vạn người)
5/16/04