CHỈ MỘT CƠN BÃO EM

Có những cơn bão trong đời
Đến trong tích tắc
Và để lại sau lưng một đổ nát tàn khốc
Không thể hàn gắn

Có những thất bại trong đời
Khởi đi từ hy vong
...chấm dứt bằng ngã nhào hụt hẫng
Khụy xuống, mỗi lần gượng dậy mỗi khó khăn hơn

Có những say mê trong đời
Làm khánh tận tim phổi
Ván xì phé đổ tháo hết của cải vào lá bài sắp rút
Một ăn cả, ngã về không – ta mất hết!

Có những yêu dấu trong đời
Tích tụ cả vào chỉ một nơi
Ảo ảnh suối nước phía xa xa bãi sa mạc thiêu đốt
Ta khát lịm trước thiên đường em róc rách

Đau không em? Vết rách hồn nhiên của cuộc chơi
Ai mà tránh khỏi
Em có đang cười rạng rỡ chiến thắng?
Bỏ ta tê liệt qùy bên bờ vực thẳm

Chỉ một cơn bão em trong đời!
Ta gục ngã …


5.16.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả