Đẹp Mộng Tương Tư
Tương tư tương tư
Vu vơ chợt hỏi
Nghe lòng bối rối
Nghe hồn lâng lâng
Một thoáng bâng khuâng
Một điều không rõ
Đêm thao thức nhớ
Ngày dài đợi mong
Tình như nắng hồng
Lung linh ngọn cỏ
Thì thầm trong gió
Bao lời ước mơ
Tương tư, tương tư
Là gì anh hỡi
Mây sầu giăng lối
Sương chiều vương vương
Là yêu, là thương ?
Trong tim khao khát
Thẹn thùng ánh mắt
Môi chờ nụ môi
Ngây thơ vào đời
Hồng lên đôi má
Tình ơi... như đã ...
Đẹp mộng tương tư !
18.05.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...