Chuyện Cũ

Sao cứ nhớ thương hoài câu chuyện cũ
Lối nhà anh nhẹ cơn gió thì thầm
Tóc em trôi trên mùi hương hoa sứ
Tha thiết chờ ngày kết đóa trăm năm

Dòng sông Thương nhọc nhằn con sóng vỗ
Nước thời gian làm gẫy đổ nhịp cầu
Em bên này mỏi mòn trông bên đó
Xa nhau rồi, hạnh phúc cũng về đâu...

Quên chưa anh đêm trăng rằm sáng tỏ
Chỉ vầng trăng mình hai đứa giao thề
Giờ trăng khuyết, trăng lại tròn mấy độ
Lời nguyện cầu ai để gió bay đi

Em không khóc, chỉ tại đời sũng nước
Giọt mùa ngâu mừng Ngưu, Chức tương phùng
Ngày tháng bảy quạ bắt cầu ô thước
Còn đôi mình trọn kiếp có gặp không?

Muốn viết tiếp đoạn thơ tình dang dở
Cầm bút rồi em lại sợ hồn đau
Lời chưa nói, vang tiếng lòng nức nở
Không có anh lau mắt lệ nghẹn ngào

Sao cứ nhớ thương hoài như mới đó
Anh phương nào, đời còn có niềm vui?
Lối nhà anh chết rồi cây hoa sứ
Tóc thề em rụng xuống sợi ngậm ngùi...


051604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả