Tư Duy
Nỗi lo sợ
bàng hoàng - khôn tả được
Như chung rượu đầy
sóng sánh
ngạt mùi cay
Ta muốn say
say! quên hết đêm - ngày
Bao uẩn khúc
(hải hùng - ám ảnh )
Lưỡi đắng ghét
vị trà năm cũ
lãng đãng buồn - mớ Cúc
sóng sánh trôi
Nghe đau lấy
giữa lòng tay
dại
những viên đường
buông
rơi
tứ tán vọng thềm si
Ôi!
diễm tuyệt
hãy còn vang tiềm thức
lồng lộng về kìm hãm
ngọt niềm đau
Suy tư
mệt giấc chi nhiều
Tư duy rũ rượi
trăm chiều, vì mai !
Muốn quăng
Chiếc gánh giữa đàng
Mà nghe tê dại - ngất phiền gánh ơi...!
Đến lui - lui đến chi vầy
vui chưa hiện thực (đã vây
hương sầu !)
Muốn đem tháng Tám
đối đầu
Thương e Bác Mẹ / thẹn câu ...
(nghẹn lời !)
Tuesday, 05.18.04 @ 9AM