Và như thế...

Và như thế cuộc tình trôi rất nhẹ
Như nắng mưa về trên những hàng cây
Và như thế tôi em đều lặng lẽ
Đếm dần xa nỗi nhớ phủ từng ngày

Chiều nay nắng úa vàng xuyên thảm cỏ
Của ngày nào chập chững ngỏ lời yêu
Tôi bỗng chợt nhìn lại mình thật rõ
Muốn quên sao lòng lại nhớ thêm nhiều

Bay theo mây bài nhạc tình lỡ dở
Theo gió ngàn rớt mất cả bài thơ
Có gặp lại nhau chỉ ở trong mơ
Đành chôn kín niềm riêng trong vụn vỡ

Mùa Xuân đến sao tâm hồn vẫn lạnh
Tin yêu nào đã mất hết rồi ư ?
Chạnh nhớ phút giây nói tiếng tạ từ
Ừ ... đã hết ... hai mảnh đời riêng rẽ ....


18/5/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả