Nhắn Gởi Mững Sinh Nhật

Từ dạo ông đi đến bây giờ
Đêm buồn chuyện cũ nhớ vu vơ
Gối chăn lạnh lẽo phòng đơn chiếc
Chạnh nhớ ra vào thêm ngẩn ngơ

Xưa thời son trẻ vẫn bên nhau
Giờ đây nhìn lại tóc bạc đầu
Những tưởng không sao lìa xa cách
Nhớ lại thêm buồn, thêm tủi đau

Phương đó bây giờ ông có vui
Có ai chăm sóc , sẻ ngọt bùi
Miếng ăn giấc ngủ khi đau yếu
Như lúc ông còn ở bên tôi

Thắm thoát ngày sinh nhật đến gần
Chúc ông mọi sự được hồng ân
Chúa ban sức mới luôn mạnh khoẻ
Con cháu chăm nom hết mọi phần

Tôi ở bên này vẫn nhớ mong
Vì con, vì cháu sống hết lòng
Không nở theo ông vì thương cháu
Và cũng thương con lúc long đong

Cho dù xa cách nửa vòm trời
Cầu nguyện cho ông mãi không vơi
Mong ông khoẻ mạnh đời vui thoả
Thơ gởi chúc ông thế cho lời


( Cảm tác Giùm ...tâm sự của một Người))




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả