Trưa Nay

Trưa nay về trên con đường rợp bóng
Áo trắng qua một dáng mỏng dịu dàng
Lá vàng cuốn theo vòng căm xe đạp
Gió phất phơ ,tóc rối bay bay ...

Mấy con chim bên hè nhảy nhót
Nhặt cọng rơm mà cứ ngỡ là vàng
Vội mang về tặng riêng cho ai đó
Tự cõi lòng mà chúng rất yêu thương...

Trưa nắng gắt bên góc đường vắng vẻ
Ông lão ngồi thổi sáo tí te
Kẻ qua đường thương tình dừng lại
Tặng cho ông vài đồng bạc qua ngày

Này lão ni , ai kêu đi khất thực
Nắng chang chang bỏng rát chân trần
Bước lặng bước tay lần tràng hạt
Bình bát cầm tay, trống rỗng ...nắng giữa ngày...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả