Dòng Lưu Bút

Hồn chợt ướt như mưa ngày tháng tám
Xa nhau rồi mà tình vẫn còn đây
Dòng lưu bút phai nhạt màu năm tháng
Bóng hình xưa có lẽ cũng hao gầy

Ngôi trường cũ có lần em về lại
Gốc phượng già còn đứng đấy buồn hiu
Dõi mắt trông không còn anh bên ấy
Lá vàng rơi ngơ ngẩn cả mây chiều

Vòng xe đạp còn quay đều trên phố?
Ngã tư nào mình làm chỗ hẹn nhau
Tà áo trắng, tay thẹn thùng sách vở
Em bây giờ tìm lại ở chiêm bao

Nghe nhung nhớ rối nhầu trong sợi tóc
Lạc nhau rồi đời cũng mất niềm vui
Chợt ao ước có một lần gặp mặt
Lặng nhìn thôi, xao xuyến cả khung trời

Dòng lưu bút phai nhạt màu năm tháng
Em giữ hoài vì lòng vẫn còn thương
Còn thương mãi cơn mưa ngày tháng tám
Đôi tình nhân chung bóng suốt con đường...

051904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả