Gởi Trọn Cuộc Tình



Anh đi rồi, trời nắng hoá thành mưa
Đời xanh mơ bỗng dưng thành đời thừa
Đêm gối lẻ, trăng khuya sầu cô lẻ
Tâm hồn Thơ, lạnh nhạt suối hồn thơ

Anh đi rồi, sầu em mang trọn kiếp
Lá xa cành, lá cũng biết đau thương
Tình rã rời, tình vẫn hoài tha thiết
Em xa người... mắt biếc... lệ còn vương !

Anh ở đâu ? Em biết tìm nơi đâu ?
Tình yêu xưa phải chăng đã phai màu
Em nghe hồn một niềm đau nuối tiếc
Tiếng yêu đầu, có còn mãi trong nhau ?

Anh ở đâu ? Em biết tìm nơi đâu ?
Tình yêu xưa chỉ còn là kỷ niệm
Em yêu người, mơ vòng tay quyến luyến
Em yêu người, mơ tình mãi trăm năm !

Mưa đêm nay, gọi buồn lên da diết
Bên ngọn đèn vàng, hiu hắt, mong manh
Trang nhật ký buồn, từng trang em viết
Ghi trọn cuộc tình... em mến gởi... riêng anh !


18.05.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả