TỐI NAY - (khúc kết)

(Mến tặng Hồng Châu, Miên Thụy, Song Kho, Minh Châu,
Đình Lang, Châu Thái Lê)


Thả thơ vào trong gió
Rồi ngồi chờ co ro
Có bao nhiêu lần “nay”
Tay chuyền tay hẹn hò

Bắt đầu bằng Sáng nay
Viết cho anh, cho Mẹ
Níu kéo tình cảm đầy
Vững tâm dù giông tố

Kế tiếp là Đêm nay
Đốt nến lạy trăm năm
Thề thốt tình mặn cay
Thuyền quyên lòng chung thủy

Người vẩn vơ Chiều nay
Trầm mặc về tình yêu
Ví hạnh phúc như mây
Thoảng qua như cơn mộng

Rợp bóng đường Trưa nay
Áo trắng dáng mỏng gầy
Độ lượng con chim sẻ
Bần hàn gã ăn mày

Nắng lên, nắng Hôm nay
Cặp tình nhân ra phố
Vui đùa trong gió bay
Bao hy vọng tràn đầy






Lòng hỏi lòng Ngày nay
Chuông chùa ven sông hồ
Sao không duyên chồng vợ?
Để ôm hận mong chờ

Rồi thức tỉnh Khuya nay
Anh, Em mình mỗi chốn
Đốt thuốc vàng đôi tay
Hỏi han: Em có say?

Kết luận vào Tối nay
Thời gian là con vụ
Hôn nhân là ngục tù
Còn ta … ta đi tu!

Nếu trần gian có hỏi
Cuộc đời không có thơ?
Con người sẽ rất khổ
Lấy gì đốt thì giờ?


5.19.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả