Tình xa

Anh về vớt mảnh trăng cong
Lửng lơ trôi dạt giữa dòng sông tương
Bến mơ bờ giác vô thường
Tình yêu nào dễ đo lường nông sâu

Anh về gỡ mối tơ nhầu
Kiếp tằm đành phải nhả sầu nặng mang
Tơ lòng trăm mối ngổn ngang
Mong manh tơ thắt buộc ràng thương vay

Anh về luồn sợi đắng cay
Vá đêm bão nỗi khâu ngày quạnh hiu
Gầy tay hứng giọt cô liêu
Âm thầm rơi rụng vỡ chiều châu sa

Anh về tắm ánh trăng ngà
Ngược dòng ký ức thuở ta yêu người
Vầng trăng ngày ấy chung đôi
Ngày nay trăng mộng lẻ loi dặm trường

Anh về góp nhặt yêu thương
Làm hành trang nặng bạn đường chung vui
Theo dòng năm tháng ngược xuôi
Tình xưa thổn thức ngậm ngùi nhớ em

Hoàng Phong




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả