Nàng Thu

Trời cố đày em xuống trần gian
Nàng tiên đài các áo gấm vàng
Làm bạn văn chương cùng thi sĩ
Ướp mật thơ chàng thơm gió trăng

Mỗi lần thay áo hao xương máu
Ðổi lá thay hoa rực rở màu
Những tình nhân cũ yêu thu đó
Cho mãi đời sau vẫn nhớ nhau

Em hiểu, kiếp thơ, phận má hồng
Ðem đòi tô điểm chẳng hề mong
Ðời trả lại em vài ân sủng
Chỉ ước trước sau dạ một lòng

Ðông sắp sửa về anh biết không?
Trước khi ly cách yên giấc nồng
Em xin khoác lên màu áo cũ
Ðể nhắc tình anh màu nhớ mong.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả