khi lao vào cơ chế thị trường

thôi từ biệt chiếc ghế con tàn tạ
thức cùng ta bao khuya lạnh sương chùng
bao ý nghĩ tả tơi trong bụi phủ
mặc hiên ngoài đời bát nháo nhục vinh

thôi từ biệt ngọn đèn treo leo lét
như đóm soi trên trang giấy ố vàng
những dòng thơ ngửa đầu như tử tội
đợi hành hình trong bóng tối thời gian

từ biệt nhé trang sách ngồi lặng lẽ
gặp lại chăng trong xa cách nghìn trùng
ngừơi - bạn - lớn - đời - ta trong cô quạnh
mai ta đi, người ở lại bao dung !

từ biệt em : vợ -một -người -ở -ẩn
( tên làm thơ thay tiếng thét bất bình )
mười lăm năm sầu cay chen khổ nhục
em đêm mưa ngày nắng chịu riêng mình

sáng mai ta quay lưng cùng vách núi
chọn biển khơi thử sức lũ cá kình
em mang chút Âu -Cơ -thời -đại
tiễn tay chồng đi thắp những bình minh .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả