Em Về Lại
Em về lại bên bờ sông lặng lẽ
Nhớ hôm nào mình đến để tiễn nhau
Dòng nước chảy hình như là rất nhẹ
Sao em nghe từng đợt sóng dâng trào?
Anh khẽ nắm bàn tay em lần cuối
Mắt đượm buồn thay tiếng nói biệt ly
Mai em bước giữa cuộc đời gió bụi
Ngày trở về hò hẹn được mấy khi?
Bao nhiêu năm giấu trong lòng nỗi nhớ
Em lấy chồng rồi cũng cố... quên anh
Những đêm dài giật mình em trăn trở
Dòng sông xưa nước có chảy yên lành?
Người bạn cũ báo tin anh lấy vợ
Chiếc thuyền hoa cập bến đó đón dâu
Em mừng lắm ngày anh tròn duyên nợ
Khi ngoài trời đang nặng hạt mưa ngâu
Em về lại, đi qua con đường đất
Nhà anh kìa, nằm đó, khuất rặng cây
Em về lại, mình gần trong gang tấc
Mà nẻo đời cách biệt tận chân mây
Chẳng hò hẹn cớ sao mình gặp mặt
Ai phụ ai, thôi đừng trách, anh ơi
Cắn chặt môi, em không cho mình khóc
Anh chào em, sao thốt chẳng nên lời?
Em về lại ngắm dòng sông lặng lẽ
Vui hay buồn thì cũng thế mà thôi
Dòng định mệnh chia làm hai lối rẽ
Mảnh đời mình như chiếc lá cuốn trôi
052403