Tình Lạc Rồi Dấu Chân

Nhớ xưa anh vuốt tóc
Thương sợi vắn, sợi dài
Buổi chiều dần xuống thấp
Tóc rũ mềm trên vai

Bàn tay anh rẽ ngôi
Một đường, sao chẳng thẳng?
Để cho em bồi hồi
Sợ mai tình lận đận

Anh cười trêu "Cô nhỏ
Thôi chớ buồn vu vơ
Tình anh trao em đó
Là không bến, vô bờ!"

Lời nói thoáng qua môi
Có gì đâu để nhớ
Khi tình yêu đổi ngôi
Anh đổ thừa duyên nợ

Bây giờ em chải tóc
Từng sợi mỏng manh buồn
Buổi chiều dần xuống thấp
Tình lạc rồi dấu chân


050303




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả