Lạc Dấu

ước gì được theo anh vào giấc ngủ
để đôi mình khỏi lạc chỗ, tìm nhau
ước gì được hòa cùng anh hơi thở
cho không gian chợt đầm ấm, ngọt ngào

nhưng mơ ước có bao giờ là thật
đêm trở mình, chỉ ngơ ngác bóng em
xa cách quá nên bóng anh cũng khuất
giấc lẻ loi, hai đứa mỏi công tìm

anh đừng hứa cho em chờ tuyệt vọng
giữa đôi mình là khoảng trống vây quanh
anh và em chẳng bao giờ tình trọn
thuyền lạc dòng, con nước cứ trôi nhanh

ru anh ngủ có lời buồn của gió
lá gầy rơi, từng cánh nhỏ bay bay
con nai vàng không nỡ đi trên lá
sợ giật mình một giấc mộng tàn phai

ru anh ngủ có nửa vầng trăng khuyết
con sông nào xanh biêng biếc tuổi thơ
chung dòng nước mà muôn trùng cách biệt
em bên này nhìn bên ấy, bơ vơ

em chẳng thể theo anh vào giấc ngủ
đêm có dài cũng trăn trở riêng em
sao lặn mất, trời mây thêm vần vũ
lạc dấu rồi đường hò hẹn về tim...


051203




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả