Chia Tôi Nhé

Nghe ai nhắc đến hè sao bỗng nhớ
Ngôi trường xưa màu ngói đỏ rêu phong
Tiếng đọc bài còn âm vang đâu đó
Bạn cũ giờ có nhớ đến tôi không?

Băng ghế đá dưới tàng cây phượng vĩ
Mỗi lần hè cánh hoa nhẹ rơi rơi
Bạn nhặt lấy ép vào trong nhật ký
Lặng nhìn nhau hai đứa bỗng bồi hồi

Mùa hè cuối trời làm mưa nhiều lắm
Ướt mắt tôi, nhòe mắt bạn, buồn ghê
Lưu bút vội trao tay, lòng vương vấn
Viết gì đây, bạn hỡi, biết viết gì?

"Đã là bạn thì suốt đời là bạn
Đừng như sông có lúc cạn lúc sâu"
Câu thơ đó tôi nhớ tôi ghi đậm
Tên bọn mình tôi cũng viết gần nhau

Sau hè đó, tôi làm người viễn xứ
Mang theo lòng bao thương nhớ, bạn ơi
Khung trời nhỏ để lại riêng bạn giữ
Như giữ giùm tuổi thơ ấy cho tôi

Giờ mỗi độ hè sang, không có phượng
Nắng đổ vàng, con mắt cũng xốn xang
Vòng xe đạp ngày nào trong tâm tưởng
Cứ xoay đều làm nỗi nhớ mênh mang

Thành phố nhỏ chắc bây giờ mưa đổ
Bạn đạp xe có nghe gió thì thầm?
Chia tôi nhé, chút hạ phương trời đó
Như món quà tặng người chốn xa xăm

051703




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả