HÃY QUÊN ĐI

Quên đi quên đi những gì luyến nhớ
Quên đi quên đi tiếng gọi thân quen
Ngày mai còn gì cho anh nhắc nhở
Ngày mai thôi hết anh sẽ lãng quên

Quên đi quên đi điệu buồn năm tháng
Quên đi quên đi giấc mộng đêm đen
Ngày mai tình mình đi vào quên lãng
Ngày mai ai nỡ nhắc chuyện thề nguyền

Bởi vì chúng ta chưa hề ưóc nguyện
Chưa một lần chung bước tựa kề vai
Tình yêu kia chưa phủ kín hình hài
Thì anh hỡi quên đi không phải khó

Trả lại anh tiếng lòng đang cách trở
Hãy quên đi tiếc nuối nữa mà chi
Hai chúng mình lối mộng chẳng hướng đi
Thì anh hỡi hày quên đừng luyến nhớ


May.20.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả