Nỗi Lòng Của Chữ

Nỗi lòng của chữ xôn xao
Nở ra những cánh hoa chào tình thơ
Thơ buồn nhớ cảnh quê hương
Thơ vui tình bạn bốn phương thật hiền

Vài câu tâm sự hàn uyên
Cắn tay ngưng bút thả niềm suy tư
Nghe thương kỷ niệm thật - hư
Nóng dòng lệ ứa... ta - người mến nhau

Nâng niu giòng chữ ngọt ngào
Viết lên điệp khúc... trao nhau ân tình
Người thơ viết gốc thơ xinh
Riêng em vụng dại tự tình ngu ngơ

Gửi lời thương mến vào thơ
Gửi tâm tư nhỏ bên bờ văn suông
Cho vơi nỗi nhớ về nguồn
Cho vơi thương cảm nỗi buồn quanh ta

Nghe thương tình bạn gần, xa
Nghe thương kỷ niệm ngày qua nơi nầy !
Gửi lên "tâm sự vơi đầy"
Gửi lên trang " net" dòng nầy riêng em

Thương sao câu hát êm đềm
Thương sao tình bạn nở thêm tình người
Thương sao ở một gốc trời
Có ngàn yêu mến làm người cảm thông

Cafe Đà Lạt mùa đông
Quanh năm còn có màu hồng nhớ nhung
Dừng chân vào quán vui chung
Bên làn khói mỏng thơm nồng...tình thân





MC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả