Chưa Xa Đã Nhớ

Theo anh dạo bước lên đồi
Ngắm mây buông nhẹ lả lơi mỹ miều
Cúi nhìn thung lũng tình yêu
Suối reo róc rách ru chiều ngủ say

Ôm em vào gọn vòng tay
Chìm sâu đáy mắt mộng đầy mênh mang
Đắm mê vào cõi mơ màng
Không gian đọng lại sương giăng nẻo mờ

Chưa xa đã nhớ ngẩn ngơ
Đường về tay niú hẹn chờ lần sau
Nước trôi lờ lững dưới cầu
Soi ta chung bóng quyện nhau chẳng rời

Tạ từ không nói lên lời
Bao giờ gọi tiếng mình ơi... chung nhà
Giờ thì nửa bước cũng xa
Từng hơi thở nhẹ cũng là cuả nhau

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả