Liếc

Liếc, bằng nửa con mắt
Nũng nịu... "hổng thèm quen"
Làm bộ như... xa lắc
Mong... tối lửa tắt đèn

Viết trong trang nhật ký
Tên người dưng ... cũng kỳ
Đâu phải em... để ý
Tại anh trồng cây... si

Mẹ may cho áo mới
Vuốt thẳng, cất để... dành
Chờ mùa xuân năm tới
Đi qua mừng tuổi... anh

Mình... bà con lối xóm
Hổng lẽ cứ... làm ngơ
Nhìn... ơ ... em không dám
Con mắt liếc... giả vờ

Tuổi thơ trôi mãi miết
Lớn dần theo cuộc đời
Rồi một chiều em biết
Mắt anh nhìn... chơi vơi...

Liếc, thì em vẫn... liếc
Ai biểu anh... ngó hoài...
Bầu trời xanh biêng biếc
Đẹp như màu tương lai...

052004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả