Tự Bao Giờ ?

Tự bao giờ anh trở thành một bo'ng ma
Đeo em mãi không rời nửa bước
Em như con thuyền trôi xuôi trôi ngược
Không thể nào thoát khỏi giòng sông anh

Tự bao giờ anh trở thành một bóng ma
Ám ảnh em từng giờ từng phút
Từng bữa ăn và từng giấc ngủ
Không thể nào tách được bóng hình anh

Tự bao giờ anh trở thành một bóng ma
Chiếm hết cả con tim và khối óc
Chiếm cả linh hồn em không ít
Không thể nào nghĩ đến ai khác anh

Tự bao giờ anh trở thành một bóng ma
Không buông tha em dù chỉ hơi thở
Không rời xa em dù là thoáng suy nghĩ
Anh chiếm được em rồi hỡi bo’ng ma ơi

Hỡi bóng ma, người anh yêu dấu!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả