Buồn & Nhớ


Ta bất chợt thèm vòng tay âu yếm 
Và bờ môi nóng cháy của người yêu
Chợt nghe như nhung nhớ đến thật nhiều
Mơ tương ngộ bên nhau mình yêu mãi

Vòng tay ôm với nụ hôn ân ái
bờ môi mềm quyện lấy bờ môi
Thả hồn theo mây gió phút bồi hồi
Đường lưu luyến tình yêu vời ! xa thẳm

Bờ ngăn cánh nhớ ai sầu gịot thắm
Lòng luôn mang tư tưởng bóng hình ai
Ðêm cô đơn trăn trở giấc mộng dài
Và nỗi nhớ dâng cao ngày hoá lớn

Mùa xuân đến má hồng thêm mơn mởn
Nụ hoa tình còn động giọt sương đêm
Áo mùa xuân tô thắm sắc hoa mềm
Bồi hồi đếm những ngày yêu tha thiết

Có phải chăng đây tình yêu diễm tuyệt ?
Dệt mộng lành với hai trái tim yêu
Hoa không khoe hương sắc dáng diễm kiều
Vì cánh bướm vô tình xa xôi lắm

Đường cát bụi mịt mờ xa thăm thẳm
Cuối con đường quạnh quẽ bóng trăng mơ
Chiều hoàng hôn mây tím nhuộm góc mờ
Màu mắt biếc trông về khung trời lạ .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả