VÀO ĐỜI

( thương yêu gởi P... con tinh thần của Ba )

vào đời với gót chân mềm
con ơi hãy bước trên miền cỏ non
mãi theo dấu vết chân mòn
sẽ đưa con đến những cồn đảo hoang
rơi trong cuộc sống vô hồn
nhiều thêm thổn thức bồn chồn tuổi xuân
cũng đừng xuyên suốt qua rừng
nếu còn chưa biết sau rừng là chi
tựa đời mà bước chân đi
đừng ham danh lợi chỉ vì bon chen
đừng chê áo rách nghèo hèn
đừng mê chơi giữa ánh đèn phù du
lấy Tâm mà sống cùng người
lấy Lòng đãi bạn , học lời Cố Nhân
tin yêu rèn chí lập thân
và đi bằng chính đôi chân của mình
đừng xem nặng chuyện nhục vinh
vì Đời mà sống , vì Tình mà vui
đạp lên số phận ngậm ngùi
giữ lòng Nhân Ái mỉm cười mà đi

lời Ba con hãy khắc ghi
vững Tâm bền Chí mà đi vào đời
tâm thư nói chỉ ít lời
nhưng là tâm huyết một đời của Ba .

190504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả