DẪU TÌNH NAY CHỈ LÀ THƠ

Em ơi đừng nói " Xin Đừng ... "
để con tim khỏi nhập ngừng nhớ thương
dễ gì thoát được vấn vương
khi trang ký ức mở đường vào xưa

" Xin Đừng ... " hai chữ dư thừa
bởi vì em biết mình chưa thể nào
quên đi yêu dấu ngọt ngào
khi thương yêu đã khắc vào lòng nhau

thời gian thay đổi sắc màu
trong tim anh vẫn đậm sâu chân tình
tạ từ chỉ với bóng hình
tâm tư còn nặng trong tình tự em
tim này còn chút hương mềm
cũng xin gởi giữa môi em giọt nồng

xin đừng nói tiếng " Xin Đừng ... "
cho ta gặp lại một vùng tuổi mơ
dẫu tình nay chỉ là Thơ
vẫn nghe hạnh phúc ngập bờ dấu yêu .




190504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả