Di Tích Yêu

Em muốn nghe chuyện tình người leo núi ?
lên đỉnh tình yêu hái nụ hồng
chỉ nở trong ngày Valentine đó
để tặng người dưng em thích không ?

Người dưng chỉ thích hoa hồng núi
mỗi một năm chỉ nở một lần
vì muốn thử lòng người leo núi
mà bắt người ta leo (kỳ không?)

Đường nào dài bằng đường tình ái ?
đỉnh nào cao bằng đỉnh tình yêu ?
vì em cao mấy cũng leo
dù gian nan mấy cũng trèo chớ sao

Ngày Valentine em than bị bịnh
bác sĩ thường cũng chịu bó tay
người tặng em nụ hoa hồng núi
em khẽ cười căn bịnh hết ngay

Em có hay nổi lòng người leo núi ?
trên đỉnh tình yêu có dấu tích gì ?
người khắc cái tên trên phiến đá
để lại cho đời di tích yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả