Hư Vọng
Hư Vọng
Gửi Hoàng Lan Chi
Con cá cô đơn
Bơi trong vũng buồn
Rong rêu hoài niệm
Như mất như còn
Em là cành thơ
Anh như lá mọn
Quen nhau lưng muà
Đong đưa tình muộn
Anh ghé một bên
Cái tâm như thiền
Ai ngờ sóng động
Toan bắt hồn em
Em níu lượng xuân
Thương đời, thương thân
Anh ngoài dự cảm
Cũng anh thật gần
Tình như bóng ma
Lẩn vào thoáng mộng
Thương gì bao la
Nhớ gì hư vọng
Con chữ hắt hiu
Bay trong đời chiều
Nói hoài không đủ
Những lời thương yêu
hahuyenchi
Con thỏ cô đơn
Trèo lên cành buồn
Thương về kỷ niệm
Hỏi mất hay còn
Em là bài thơ
Anh như trăng mọn
Se sắt nửa mùa
Cho tình ru muộn
Anh thương một bên
Tâm sóng dậy thiền
Vỗ đời sóng động
Che dấu tình em
Em hoài mộng xuân
Điệu buồn thương thân
Anh như tâm cảm
Tha thiết thật gần
Tình thỏ như ma
Chỉ là giấc mộng
Nghe nhớ bao la
Nghe buồn ảo vọng
Cành khô hắt hiu
Thỏ mơ ráng chiều
Đếm hoài không đủ
Hỏi bao giờ, yêu ?
Hoàng Lan Chi