Măng Non Trên Xứ Người
Giọng thầy nhỏ nhẹ
Nhìn trẻ siêng năng
Lòng sướng vô ngần
Búp măng chớm nở
Bên chồng sách vở
Em mở từng trang
Giọng đọc vang vang
Từng hàng tiếng Việt
Ngữ âm tha thiết
Tập viết "Quê Hương"
Để nhớ cội nguồn
Tình thương chan chứa
Thầy nhìn mỗi đứa
Chỉ giữa bản đồ
Nước Việt nơi mô?
Em sờ chữ S
Tô lên từng nét
Nước Việt ta đây
Sao mất khúc nầy?
Thở dài thầy bảo:
Hoàng Sa hải đảo
Xương máu Nam Quan
Đảng cộng cúng dần
Quê hương đất tổ
Ông cha gian khổ
Gìn giữ non sông
Nòi giống Lạc Hồng
Phương đông lừng lẫy
Các em nhớ lấy
đừng cậy vào ai
Cố học hôm nay
Ngày mai góp sức
Đem tài đem đức
Rửa nhục non sông
Em hãy gắng công
trau dồi tiếng Việt
05/20/04