này em - cô bé

em gắn chi trên má
nụ đồng tiền dễ thương
cho tôi về mơ - lạ !
làm cái đuôi tan trường

tên em là : cô bé
tôi, gã khờ - ngu ngơ
mỗi ngày đi theo bé
bước thấp cao đợi chờ

tôi gọi em : cô bé
em bực mình, làm kiêu
tôi cứ lì gọi bé
má em hồng, thêm yêu

em hờn chi, em dấu
nụ đồng tiền dễ thương
cho tôi đằng sau cứ
rối bời, run cả lên

ơi này em : cô bé
tôi đã ... vương vấn rồi
một ngày không gặp bé
nhớ bé nhiều - bé ơi

một ngày không gặp bé
tôi tương tư - nụ cười ...

May 21/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả