Trăng đi tắm biển

Đêm yên lặng mặt trăng đi tắm biển
Biển rì rào đưa khúc hát du dương
Sóng lăn tăn xô nhẹ đón đường
Trăng khỏa thân một bóng hình rũ rượi
Rồi trầm mình vào làn nước ...mát tự nhiên
Vén màn đêm mí ngôi sao dòm lén
Trăng mĩm cười : chiện nhỏ , bởi quá xa
Hết bơi bướm rùi thì bơi nhái
Bơi Ĩnh Ương lại bơi kỉu Dã Chàng *
Quậy một hồi nước vàng lên màu đục
Một màu trăng, vàng rực rỡ ...độc quyền !




(*) bảo đảm hổng đụng hàng hai anh CTL và HVHT.hehe




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả