Cây Tình Yêu
cây tình yêu mọc nhánh
trỗ ra chùm tương tư
như em thương anh lắm
kết nụ cuộc tình thơ
đi qua rồi đi lại
quanh quẩn mãi đường tim
rúc rích cười bên trái
ru bên phải ngủ yên
khi yêu, thường vớ vẩn
viết thật nhiều bài thơ
tự đọc rồi ngớ ngẩn
càng lúc càng ngu ngơ
hôm qua mẹ hỏi nhỏ
sao má đỏ, môi hồng
hay biết yêu rồi đó
kể mẹ nghe được không ?
nũng nịu, em cười mỉm
chẳng thèm yêu, mẹ ơi
có gì đâu lưu luyến
hắn? chỉ người dưng thôi ...
ừ, người dưng khác họ
muốn tối ở, quên về
con đường xa lộng gió
tội nghiệp người dưng ghê!
chủ nhật đi xem lễ
em chắp tay nguyện cầu
đường đời đừng khó dễ
làm đôi mình lạc nhau
cây tình yêu mọc nhánh
rồi kết trái thơm lành
như em thương anh lắm
hỡi người tình trăm năm ...
042003