Ngất Ngây
Sáng nay em thức giấc
Nghe mùa xuân trỗi mình
Giọt nắng sớm lung linh
Nghịch, trèo qua cửa sổ
Con chim thôi giấu mỏ
Cất tiếng hát tuyệt vời
Rung rinh nhành hoa tươi
Cười khoe hương với gió
Mở cửa ngăn tim nhỏ
Em đón lời thơ anh
Từ đáy mắt long lanh
Ngập tràn bao dấu ái
Giã từ ngày trống trải
Từ giã đêm buồn tênh
Đời có anh kề bên
Dệt tình xuân bất tận
Tay trong tay ươm mộng
Xuân nở nụ yêu thương
Tình là sợi tơ vương
Mỏng manh nhưng bền chặt
Môi kề môi thật sát
Vòng tay ôm thật đầy
Hình như xuân ngất ngây
Len vào hơi thở đó ...
032803