Rong rêu kiếp người...

Ngày trôi, bóng ngã hoàng hôn
Nghe rơi giông tố giữa hồn giá băng
Nghe thương bao nổi bẽ bàng
Khi nghe dòng lệ hai hàng cứ rơi
Rong rêu một kiếp chơi vơi
Người đây, kẽ đấy rối bời ...dạ đau
Còn đâu là những ngọt ngào
Cho giờ nghe lạnh, hanh hao tuổi đời
Hoa buồn, mây úa dầng trôi
Lững lơ con nước đi rồi về đâu ?
Hỏi dòng sông thử có sầu ?
Khi thuyền đưa khách ngàn sau không về
...
Giờ buồn chân bước lê thê
Rong rêu một kiếp bên lề nổi trôi...

05/21/04

QM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả