MÂY
TRẮNG một vóc tơ trời nõn ngọc
chớp mắt rung nát thú cuồng mê
thấp thoáng hiện mấy tầng mây Pháp ( *)
tâm hốt nhiên vọng niệm Đi - Về .
XANH bát ngát mây nâng cánh hạc
an nhiên bay cánh vỗ Sắc - Không
vạch mấy nét ngang trời Vô Ngã ( ** )
dòng thơ say trải ngọn mênh mông .
HỒNG đỉnh núi mây Tình giăng tỏa
gọi hôn về trải giấc mơ Yêu
dung nhan hỡi lăn tròn giữa Nguyệt
hồn hương say đắm cõi sương mê .
TÍM một dãi mây chiều trải nhớ
lạnh bờ môi tình trở cơn mê
sông mất hút bóng thuyền năm cũ
bến xưa mơ Lữ Khách quay về .
ĐEN một khối buồn thương mây phủ
góc trời giăng xám rũ khăn tang
thuở chiến trận đời quên giấc ngủ
đón bạn bè hợp tụ nghĩa trang .
mây tuôn chảy đẩy đưa Hư Thực
rộn chân tâm sông núi chập chùng
yêu thương rớt chân tình rã mục
đời trở trăn Tỉnh Thức vô thường !
----------------
(*) Dharma Megha
(**) Egolessness