Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ MƯA KHUYA

THƠ MƯA KHUYA
Dòng sông xưa nước chảy lặng lờ
Con đường cũ lá hoa ngập lối
Anh tìm lại cuộc tình đã lỡ
Tháng năm qua lòng vẫn bồi hồi

Thương kỷ niệm những ngày xưa cũ
Anh chắt chiu hạnh phúc một thời
Đem ấp ủ trong đời lữ thứ
Rồi uống say ly rượu em mời

Nghe mưa gió ồn ào ngoài vườn nhỏ
Hồn trở trăn những nỗi muộn phiền
Lòng run rẩy như là lá cỏ
Thấy em yêu về trong giấc mơ hiền
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả