Cũng May

Cũng may người vẫn còn đọc thơ tôi
Nếu không, chắc hẳn thơ tôi buồn lắm
Như nghĩa trang không người thăm viếng
Như tảng đá buồn không sóng trùm vây

Cũng may người vẫn còn đọc thơ tôi
Nếu không, chắc thơ mình trơ trọi nhỉ
Như hạ buồn không hàng phượng vĩ
Tiê’ng ve sầu nghe càng nặng sầu hơn

Cũng may người vẫn tìm đọc thơ tôi
Không chắc thơ sẽ không còn hồn nữa
Không chắc sẽ thơ mình chết lặng
Giữa thi trường không có kẻ tiễn đưa

Cũng may người vẫn còn nhớ thơ tôi
Nếu không thơ bây giờ viết nghe thật vô nghĩa
Nếu không thơ bây giờ viết thật buồn tủi
Như tháng ngày dài chẳng có ngày mai …

Cám ơn người vẫn còn đọc thơ tôi …






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả