Người con gái cao số

Nàng tên Miên
Tuổi đời 24
24 năm thôi mà tình nổi trôi , trắc trở
Yêu chẳng bao nhiêu , hờn giận thì nhiều
Sướng chẳng bao nhiêu mà khổ ải muôn vàn
Năm 16 tuổi đa đoan , yêu thầm một chàng trai cùng lớp
cùng lớp ,hai đứa đều tí nhau lớn chưa đủ để
gánh vác chuyện đời
Cãi lời cha mẹ
nghe tiếng gọi của lòng rủ nhau
bỏ nhà đi hoang , nghĩ rằng một túp lều tranh
hai qủa tim vàng
nào ngờ mộng mị vỡ toang
chia hai đàng mỗi đứa một nẻo xa nhau

Năm 18 tuổi lớn khôn hơn một chút
nghĩ rằng đời đã đủ cánh đủ lông
ít ra cũng bay được cao hơn ngọn cỏ
và chim lại sổ lồng
theo một anh chàng thi sĩ
Anh chàng ốm o như người suy dinh dưỡng
tối ngày cặp mắt lờ đờ mộng mơ như người
thiếu ngủ , tối ngày miệng cứ lảm nhảm những
câu thư tình
Chắc là bất hủ Miên nghĩ vậy
Có lần Miên hỏi ngoài thơ ra anh còn biết làm gì ?
Hắn trả lời : không
Miên ngơ ngác mắt trợn trừng
Thế lấy gì mà ăn , thơ nào đâu làm no được bụng
Có đôi lúc nghĩ cũng
tội nghiệp hắn ...vô cùng
Có lần hắn rủ Miên tới một toà báo
Miên hỏi để làm gì ?
hắn nói lấy tiền nhuận bút
thì ra thơ của hắn có mấy bài được đăng báo
Hắn bước vào hiên ngang chìa tay ...
Chào ông chủ báo ,tôi là thi sĩ Cuội
Ồ chào anh Cuội thơ anh khá lắm
Chủ báo cười ...Miên nghĩ đúng là nhà báo nói
láo ăn ...khô bò
Ông chủ báo chìa ra ...không phải tiền mà là dăm
bảy tờ báo cũ
Với giọng nói ngái ngủ
Cám ơn anh đã cộng tác , gởi tặng anh vài số báo
có thơ anh
Hắn hỏi để làm gì
Chủ báo nhún vai cười khì không thành tiếng
Riêng Miên mặt méo như mèo
Cầm xấp báo bước vội ra ngoài
lảm nhảm :không lấy cũng kì
mà lấy để làm gì , không biết
tốn công recycle phát mệt
Rồi có một lần nghe lời bè bạn
Chạy vạy vay tiền in tác phẩm thơ
Tổ chức nhà hàng , ra mắt thi tập
Ôi thôi lỗ nặng ôm sách về nhà chất đầy cả đống
Đói càng thêm đói , nợ nặng hai vai
Miên buồn chán qúa
Lẳng lặng trốn xa
Xin lỗi Cuội nha ở lại cùng thơ Miên đi tứ xứ

Năm 24 tuổi
Miên nghĩ chắc ăn
Lấy anh mũi lõ
Thế rồi cũng khổ
Anh mũi lõ nghèo
Tiền tiêu chẳng có
Biết làm sao đây chắc phải bước thêm bước nữa
.........
ldm
......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả