Lời trần tình

Thơ người hoa bướm mộng mơ
Thơ tôi gợi nhớ một trời quê hương
Thơ người chữ viết thật suông
Thơ tôi chính tả cứ luôn bị hoài

Thơ người gói ghém văn chương
Thơ tôi cởi mở trần truồng tâm tư
Thơ người tình tự rất vui
Thơ tôi một nỗi buồn rơi lạnh lùng

Thơ người lời lẻ hào hùng
Thơ tôi lời lẻ như khùng như điên
Thơ người tả cảnh chim muôn
Thơ tôi vụng dại chỉ tuôn nỗi niềm

Thơ người đẹp chữ tình duyên
Thơ tôi khắc khỗ lại vương luỵ phiền
Thơ người như thể muôn tranh
Thơ tôi như bãi cỏ xanh úa tàn

Thơ người như khúc sông đầy
Thơ tôi muôn vạn đắng cay mũi lòng
Hay thì bạn để trong lòng
Dở thì bạn cứ bõ không đừng nhìn

Nơi đây lời nói trần tình
Dư thừa thiếu đũ xin đừng cười chê




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả