Không Cần Biết ...
Tôi không cần biết anh là ai
Chỉ biết rằng anh rất có tài
Viết thơ chan chứa bao buồn tủi
Và chút ít nhiều của bi ai
Tôi không cần biết anh là ai
Chỉ biết rằng anh hay thở dài
Hay thức thâu đêm tàn điếu thuốc
Và hay một mình ngắm sao rơi
Tôi chắc rằng anh trách cuộc đời
Sao nỡ chia tình cách đôi nơi
Sao đem trăng sáng chia đôi mảnh
Riêng một góc trời anh với ai
Tôi không cần biết anh là ai
Chỉ biết rằng anh với hình hài
Ôm bao thương nhớ vào tâm khảo
Và khóc cho tình sớm phôi phai.
Tôi không cần biết anh là ai ...
Chỉ biết rằng tôi trộm nhớ nhiều ...