Vô đề 6
Sầu trăm mối bay về nơi cuối phố
Theo mây trời hun hút mãi thinh không
Thân cát bụi rã tan trăm nghìn mảnh
Theo gió đưa đưa bay về mấy nẻo xa
Chùa mấy bước qui hồi chân Phật
Lạy ngàn lần sao vẫn thấy xa xăm
Nắm khói nhang đốt cho đời tạ tội
Hương trầm lên cao ngất chín tầng trời
Nào ai thấu đâu là duyên là nghiệp
Như thân ta sa ngã đôi lần
Như loài bướm mãi mê tình hoa mộng
Chợt vương phấn hoa mới biết vướng nặng tình
Ngày lê thê, bước cô liêu hoang dại
Phủ không gian màu xám ảm đạm buồn
Cớ chi ?
Chẳng rõ !
Bản Gloomy sunday vang lên ...
Một người vừa mới qua đời
Một người nữa mới tái sinh ...