Khóc Mẹ

(Viết tặng Nguyễn Hoàng Ngọc Dung)



Lần đầu tiên viết về mẹ
Là nghìn thu vĩnh biệt mẹ rồi
Bao lời muốn nói
một mình
con lặng nghe thôi .

Lời mẹ ru chan chứa đêm trường
đưa con vào xứ sở yêu thương
nuôi con bao mùa gió chướng .

Con mãi trôi từng bước thăng trầm
không têm được miếng trầu dâng mẹ
để giờ đây
khăn tang lệ đẫm
trầu này
con têm mãi không ngơi .

Lệ nào cho vơi nỗi đau
lời nào tan bớt cơn sầu
Kinh cầu
Tiễn mẹ về đâu ?

Lệ rơi xuống đất
khóc
Mẹ về trời
lời kinh diệu vợi
Niềm sầu không vơi .


tháng 5 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả